Trong Thánh lễ hôm 23 tháng 11 năm 2025, trước hơn 40.000 người quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô cho Năm Thánh của các ca đoàn và nhóm hợp xướng được tổ chức tại Rôma, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã viện dẫn Thánh Augustinô và Thánh Ignatiô thành Antiôkia để nhấn mạnh tầm quan trọng và vẻ đẹp của ơn gọi làm ca viên phục vụ trong Thánh lễ.

Phụng vụ lễ Chúa Kitô Vua, Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ 2025, cũng đánh dấu bằng việc cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới cấp giáo phận.

Đức Thánh Cha giải thích: “Sứ vụ của anh chị em là thu hút người khác cùng tham dự vào việc ngợi khen tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa và giúp họ tham dự trọn vẹn hơn vào phụng vụ qua lời ca tiếng hát của mình”.

Dưới đây là toàn văn bài giảng của ngài:

Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa cùng nhau lặp lại câu đáp ca rất ý nghĩa: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa” (x. Tv 122). Vì thế, Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi trong lời tôn vinh chúc tụng và hân hoan hướng tới cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, Đấng hiền lành và khiêm nhường, Đấng là khởi nguyên và cùng đích của mọi sự. Quyền năng của Người là tình yêu, ngai vàng của Người là Thập giá, và chính qua Thập giá mà Vương quyền của Người tỏa sáng trên trần gian. “Từ trên thập giá Người thống trị” (x. Thánh thi Vexilla Regis) như Hoàng tử Hoà Bình và Vua Công lý, Đấng trong cuộc Thương khó đã tỏ lộ cho trần gian lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chính tình yêu ấy cũng là nguồn cảm hứng và động lực cho lời ca tiếng hát của anh chị em.

Anh chị em ca viên và nhạc công rất thân mến, hôm nay anh chị em mừng năm thánh của mình và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã ban cho anh chị em tài năng và ân sủng để được phục vụ Người bằng cách dâng lời ca tiếng hát để làm sáng danh Thiên Chúa và củng cố đời sống thiêng liêng của anh chị em mình (x. Hiến chế Phụng vụ Thánh - Sacrosanctum Concilium, 120). Sứ vụ của anh chị em là thu hút người khác vào việc ngợi khen Thiên Chúa và giúp họ tham dự trọn vẹn hơn vào phụng vụ qua lời ca tiếng hát. Hôm nay, anh chị em diễn tả trọn vẹn niềm hân hoan tuôn trào từ tâm hồn ngập tràn ân sủng của anh chị em.

Các nền văn minh lớn đã trao tặng chúng ta gia sản của âm nhạc để giúp ta diễn tả điều thẳm sâu nơi tâm hồn chúng ta, những điều mà ngôn từ không phải lúc nào cũng diễn tả được. Âm nhạc có thể diễn tả mọi cung bậc cảm xúc nảy sinh từ một tương quan sống động của chúng ta với thực tại. Đặc biệt, ca hát là sự diễn tả tự nhiên và tinh tế của con người: trí tuệ, cảm xúc, thân xác và linh hồn hòa quyện với nhau để diễn tả những biến cố trọng đại của đời sống. Như Thánh Augustinô đã khẳng định: “Cantare amantis est” (x. Bài giảng 336,1), nghĩa là “ca hát chỉ thuộc về những ai biết yêu.” Những người ca hát không chỉ bày tỏ tình yêu, nhưng còn diễn tả cả nỗi đau, sự dịu dàng, và những khát vọng nơi sâu thẳm tâm hồn, đồng thời cũng bày tỏ tình yêu đối với những người đang lắng nghe lời ca tiếng hát của họ (x. Chú giải Thánh Vịnh 72,1).

Đối với dân Chúa, thánh ca là lời khẩn cầu và ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa. Đó là “bài ca mới” mà Chúa Kitô Phục sinh dâng lên Chúa Cha, nhờ bài ca đó mà mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được tham dự vào một thân thể duy nhất, được Thần Khí mới làm cho sống động. Trong Đức Kitô, chúng ta trở thành những ca viên của ân sủng, con cái của Hội Thánh khám phá nơi Đấng Phục sinh lý do của lời ngợi khen tôn vinh chúc tụng này. Vì thế, âm nhạc trong phụng vụ trở thành khí cụ quý giá nhờ đó chúng ta thờ phượng tôn vinh Thiên Chúa và diễn tả niềm vui của đời sống mới trong Chúa Kitô.

Thánh Augustinô còn khuyên chúng ta hãy ca hát khi bước đi trên cuộc lữ hành, như những lữ khách mệt mỏi, qua việc ca hát, cảm nếm trước được niềm vui mà họ sẽ được trải nếm trọn vẹn khi tới đích: “Hãy hát, nhưng hãy tiếp tục bước đi trên cuộc lữ hành […] thăng tiến trong đời sống nhân đức” (Bài giảng 256,3). Vì thế, là thành viên của ca đoàn nghĩa là cùng nhau tiến bước, nắm lấy tay anh chị em mình và giúp họ cùng đồng hành với chúng ta. Điều đó có nghĩa là cùng nhau hát lên lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa, an ủi những anh chị em đang gặp đau khổ, nâng đỡ họ khi họ chùn bước, và khích lệ họ khi khó khăn tưởng chừng thắng thế. Việc ca hát nhắc chúng ta rằng Hội Thánh là một cộng đoàn lữ hành, một thực tại hiệp hành sống động, biết chia sẻ với mọi người ơn gọi ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa và vui mừng bước đi trên cuộc lữ hành của yêu thương và hy vọng.

Thánh Ignatiô thành Antiôkia cũng dùng những lời thật cảm động để diễn tả mối tương quan giữa lời ca tiếng hát của ca đoàn với sự hiệp nhất của Hội Thánh: “Hãy dâng lên Chúa Giêsu Kitô những lời ca tiếng hát từ chính sự hiệp nhất yêu thương của anh chị em. Và mỗi người hãy trở nên một ca đoàn, để trong sự hợp nhất yêu thương ấy, cùng đồng thanh cất lên bài ca ngợi Thiên Chúa, để anh chị em, bằng cùng một cung giọng, tôn vinh Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu Kitô, qua đó Người vừa lắng nghe lời ca tụng tôn vinh của anh chị em vừa nhận ra anh chị em qua các việc lành anh chị em đã làm” (Thánh Igantiô, Thư gửi tín hữu Êphêsô, IV). Thật vậy, các cung giọng khác nhau trong ca đoàn hòa quyện lại để tạo nên một bài thánh ca duy nhất, trở thành biểu tượng sáng ngời của Hội Thánh, hiệp nhất mọi người trong tình yêu, trở thành một giai điệu đẹp lòng Thiên Chúa.

Anh chị em thuộc về những ca đoàn phục vụ chủ yếu trong môi trường phụng tự. Đây thực sự là một tác vụ đòi hỏi sự chuẩn bị, tận tâm, hiểu biết lẫn nhau, và nhất là một đời sống thiêng liêng sâu sắc, để khi anh chị em hát, anh chị em vừa cầu nguyện vừa giúp người khác cầu nguyện. Tác vụ này đòi hỏi tính kỷ luật và tinh thần phục vụ, nhất là khi chuẩn bị cho một buổi cử hành phụng vụ trọng thể hay một dịp quan trọng của cộng đoàn. Ca đoàn là một gia đình nhỏ gồm những thành viên liên kết với nhau bởi tình yêu âm nhạc và tinh thần hy sinh phục vụ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cộng đoàn phụng vụ là một gia đình rộng lớn hơn của anh chị em. Anh chị em không đứng trên sân khấu, nhưng là một phần của cộng đoàn ấy, nỗ lực giúp cộng đoàn ấy gia tăng tinh thần hiệp nhất bằng cách khơi gợi và dẫn dắt họ đi vào sự hiệp nhất ấy qua lời ca tiếng hát của mình. Cũng giống như mọi gia đình khác, đôi lúc cũng nảy sinh những căng thẳng hay hiểu lầm nhỏ. Đó là chuyện bình thường khi mọi người cùng làm việc chung với nhau và cùng nhau hướng đến một mục đích. Xét ở một mức độ nào đó, chúng ta có thể nói ca đoàn chính là hình ảnh của Hội Thánh đang bước đi trong dòng lịch sử để tiến về cùng đích của mình. Trên cuộc lữ hành ấy, chúng ta vừa ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa, vừa phải đối diện với biết bao thử thách cũng như niềm vui. Thế nhưng, ngay cả khi cuộc lữ hành ấy còn đầy dẫy những khó khăn thử thách, chúng ta vẫn cất lên lời ca tiếng hát, vì lời ca tiếng hát sẽ khiến cho bước chân của chúng ta nhẹ nhàng hơn, mang lại sự ủi an nâng đỡ cho mỗi người chúng ta.

Vì thế, hãy nỗ lực làm cho ca đoàn của anh chị em ngày càng hòa hợp và đẹp đẽ hơn, trở thành hình ảnh rạng ngời hơn của một Hội Thánh đang ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa của mình. Hãy học hỏi và đào sâu giáo huấn của Hội Thánh. Các văn kiện Công Đồng đưa ra những chỉ dẫn và quy tắc giúp cho anh chị em thực thi tác vụ này cách tốt nhất. Điều quan trọng hơn hết đó là anh chị em hãy chuyên tâm giúp cho toàn thể dân Chúa tham gia một cách tích cực và sốt sắng, đừng rơi vào cám dỗ phô diễn, điều đó sẽ khiến toàn thể cộng đoàn phụng vụ không thể tham dự tích cực vào các lời ca tiếng hát được. Vì thế, anh chị em hãy trở nên dấu chỉ sống động của lời cầu nguyện của Hội Thánh, biểu lộ tình yêu của Hội Thánh đối với Thiên Chúa qua vẻ đẹp của âm nhạc. Hãy chăm sóc đời sống thiêng liêng của anh chị em sao cho xứng hợp với tác vụ mà anh chị em thi hành, để việc phục vụ của anh chị em thật sự diễn tả vẻ đẹp ân sủng của phụng vụ.

Tôi phó thác tất cả anh chị em cho thánh nữ Cecilia, trinh nữ tử đạo, người đã dâng lên bài ca tình yêu đẹp nhất bằng chính cuộc đời mình tại Rôma, hiến dâng toàn thân cho Chúa Kitô và để lại cho Hội Thánh một mẫu gương sáng ngời về đức tin và tình yêu. Chúng ta hãy tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những lời ca tiếng hát, và một lần nữa đón nhận lời mời gọi của Thánh vịnh đáp ca hôm nay: “Chúng ta cùng vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.”


Lm. Giuse Nguyễn Đình Dương chuyển ngữ theo Aleteia.org

Nguồn:https://aleteia.org/2025/11/23/pope-leo-offers-beautiful-reflection-on-music-for-all-who-sing-at-mass/?utm_medium=email&utm_source=sendgrid&utm_campaign=EM-EN-Newsletter-Daily-&utm_content=Newsletter&utm_term=20251123